Liên tiếp bị tố, Linh Lan lên tiếng: ‘Tôi không giành thân phận, dù sao anh Long vẫn thương tôi’

Những ngày vừa qua, những câu chuyện xung quanh sự ra đi của Vân Quang Long cũng khiến nhiều người chú ý.

Theo đó, mọi người đang tranh cãi nhiều vì cách bố mẹ Vân Quang Long nhắc tới vợ cũ cũng như không chấp nhận người vợ hiện tại của anh. Cụ thể bố mẹ ruột Vân Quang Long không chỉ khẳng định không chấp nhận Linh Lan – vợ hiện tại của Vân Quang Long là con dâu mà còn cấm không cho cô vào nhà.

Giữa những lùm xùm vừa qua thì mới đây vợ Vân Quang Long đã bị một người thân của cố ca sĩ ‘vạch trần’ là người sống giả tạo, không biết phải trái. Không những vậy một người quen thân của cố nam ca sĩ đã viết dòng trạng thái cho rằng Linh Lan là ‘con giáp thứ 13’ xen vào cuộc hôn nhân của vợ cũ và Vân Quang Long trước đây.

Sau khi bài viết được chia sẻ, dân tình rất tò mò thái độ của Linh Lan. Tuy nhiên, cô hoàn toàn im ắng và không có động thái đáp trả nào. Em ruột của Linh Lan chia sẻ thời gian này cô đau buồn vì chồng ra đi bất ngờ nên sẽ tạm thời không dùng Facebook. Cô muốn một lòng lo cho tang quyến để anh ra đi được thanh thản. Trên trang cá nhân, Linh Lan cũng để ảnh đại diện màu đen và không có bất cứ chia sẻ nào trong vài ngày trở lại đây.

Mới đây, tại chương trình Phiêu cùng cuộc sống, chị Linh Lan đã chia sẻ những suy nghĩ trong bản thân mình. Cô thẳng thắn cho biết mình không cần danh phận: “Việc chúng tôi không làm đám cưới, anh Vân Quang Long đã nói chuyện với tôi mọi thứ đều do tôi hết. Anh Long rất thương tôi và tôi chỉ cần biết điều đó là đủ.

Bây giờ dù có công khai hay không tôi cũng không quan trọng nữa. Tôi không muốn tranh giành thân phận làm gì. Dù sao thì anh Long vẫn rất thương tôi và có trách nhiệm với gia đình. Anh ấy thương tôi nhiều lắm. Trước khi mất vài tháng, anh Long cứ khóc và nói rằng sợ không về được, không được gặp mặt hai mẹ con. Bây giờ tôi mới nhận ra là có lẽ đã có điềm gì đó hoặc có thể do anh ấy thương hai mẹ con tôi quá.”

Bên cạnh đó, Linh Lan cũng hé lộ về thái độ của bố mẹ chồng với cháu nội: “Lúc đám tang anh Long ở Việt Nam xong, ba mẹ anh ấy về quê luôn. Khi đi qua, tôi có cúi đầu chào ba mẹ anh ấy và ba anh cũng có ra xoa đầu, nựng mặt cháu nội rồi nói: Thôi, nó ngủ rồi thì cứ để nó ngủ, ba đi về”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *