Xôn xao tin bà con miền Trung thẳng tay vứt bánh chưng, quần áo lăn lóc: Chính quyền lên tiếng

Chính quyền địa phương đã lên tiếng trước thông tin người dân tại Hướng Hóa, Quảng Trị vứt đồ cứu trợ đã làm xôn xao cộng đồng mạng trong những ngày vừa qua.

Người dân cả nước góp công sức vận chuyển lương thực và đồ dùng cá nhân đến cho bà con miền Trung trong những ngày bão lũ. Thế nhưng ngay thời điểm này, mạng xã hội có thông tin từ một đoàn thiện nguyện tố người dân xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị vứt đồ cứu trợ ra bãi rác. Thông tin trên nhanh chóng khiến cộng đồng mạng xôn xao với nhiều ý kiến tranh luận.

Cụ thể, trong 1 đoạn video ghi lại cảnh những chiếc bánh chưng, bánh tét được người dân chuẩn bị cẩn thận lại nằm ngổn ngang dưới đất trông vô cùng lãng phí. Có thể thấy bánh vẫn còn mới, lá còn tươi và chưa hề bị hỏng. Vậy thì lý do gì chúng lại bị vứt đi ngay tại nơi vừa chịu cơn đại hồng thủy, người dân lâm vào cảnh đói khổ trăm bề?

Ngay khi thông tin trên làm xôn xao cộng đồng mạng thì đại diện của xã Hướng Sơn đã lên tiếng đính chính. Theo vị này, sự việc người dân vứt hàng cứu trợ là chuyện không đúng sự thật. Ngày 25/10 có đoàn từ thiện ngoài Hà Nội vào cứu trợ cho bà con ở Hướng Sơn. Thời điểm nhận cứu trợ, một số người dân trong lúc lựa chọn quần áo đã vô tình dẫm chân bẩn lên một số đồ đạc. Những bộ áo quần này sau đó được để sang bên đường để người dân lấy túi khác bỏ vào đem về nhà.

Quần áo chưa nhận xong thì nước suối lên cao khiến bà con vô cùng lo lắng. Họ vội vàng di chuyển đến địa điểm khác rồi quay lại lấy số quần áo đã chọn. Còn với bánh chưng, bánh tét, bà con nơi đây rất trân trọng và không hề có chuyện vứt đi như đoạn clip của nhóm người trước đó chia sẻ.

Nhìn hình ảnh bà con khoác chiếc áo mưa mỏng manh, ăn vội từng miếng bánh của các đoàn từ thiện mang đến mà cảm thấy vô cùng xót xa. Giữa cơn khổ cực này, liệu có thể từ chối đồ cứu trợ của các mạnh thường quân được hay sao? Những người đã nhịn đói nhiều ngày liền, khi có đoàn cứu trợ tặng bánh tặng quà, họ mừng còn không hết cơ mà.

Có nhìn thấy cảnh người đàn ông nức nở ăn vội miếng lương khô khi được giải cứu, bà cụ chạy theo đoàn từ thiện mà xòe tay xin bánh xin gạo, có nghe tâm sự của người phụ nữ sinh con được vài hôm đã ăn mì tôm sống qua ngày mới thấy đồ ăn chính là thứ cần thiết nhất ngay lúc này. Vậy thì giữa cảnh đói khổ lầm than như thế, cầm trên tay những chiếc bánh chưng bánh tét ngon lành, họ có nỡ vứt đi?

Chuyển quà đến tận tay những người cần, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn và động viên nhau cố gắng chính là việc cần phải làm. Còn nếu không, hãy ngồi yên và đừng có bất kỳ hành động nào gây ảnh hưởng xấu đến người khác hay xáo trộn thông tin trên mạng xã hội.

Đừng vì mục đích câu like, câu view mà xuyên tạc, nói lời không đúng sự thật khiến bà con nơi miền Trung thân thương phải mang tiếng xấu. Điển hình như những thông tin vứt bánh, vứt quần áo ngổn ngang, chê quà từ thiện… dù không có căn cứ nhưng vẫn khiến cho không ít người có cái nhìn khác đến đến bà con nơi đây.

Chúng ta làm từ thiện, dù cho ít hay nhiều cũng là tấm lòng, điều đó vô cùng đáng quý. Thế nhưng đừng mang danh làm từ thiện rồi muốn nói bà con ra sao cũng được. Giúp được thì mừng, không cũng chẳng sao, không ai lên tiếng trách móc nửa lời. Trước khi làm từ thiện hãy chắc rằng chúng xuất phát từ tâm, vì từ tâm thì chắc hẳn là điều tử tế.

Nguồn tham khảo: Báo đất Việt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *