Ông chú neo đơn đi bắt ốc giữa lúc giãn cách, lí nhí trả lời “Nhà không còn chi ăn nữa”, bị hình phạt nhớ đời

Có lẽ quá bất ngờ về ‘hình phạt’ này, người đàn ông nghèo ngẩn ngơ ra một lúc. Sau đó dường như đã hiểu ra nên chú vui vẻ nhận rồi vẫy tay chào mọi người.

Mới đây, một đoạn video ghi lại khoảnh khắc vô cùng đáng yêu của đội tình nguyện khi đưa ra “hình phạt” khiến ai xem xong cũng phải tấm tắc khen ngợi.

Cụ thể, giữa lúc TP.Vinh, Nghệ An đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Chính phủ, một người đàn ông khắc khổ, mặc chiếc áo rằn ri cũ, đôi chân trần vẫn đi bắt ốc kiếm ăn.

Người đàn ông đứng trước chậu ốc đầy, khẩu trang đã che kín nhưng người xem vẫn thấy được nét mặt buồn thiu, khắc khổ. Chú tỏ ra bối rối, hết lấy tay chỉnh mũ rồi lại vê ngón tay ngại ngùng khi bị “anh mặc đồ bảo hộ” hỏi:

– Em phạt này, chỉ thị 16+ không được đi như này!

Cứ nghĩ sẽ bị phạt khi đi bắt ốc giữa mùa dịch, người đàn ông nghèo đi bắt ốc và nhận được quà bất ngờ.

Cứ nghĩ sẽ bị phạt khi đi bắt ốc giữa mùa dịch, người đàn ông nghèo đi bắt ốc và nhận được quà bất ngờ.

Người đàn ông lí nhí trả lời về lý do giãn cách nhưng vẫn phải đi ra đồng mò ốc:

– Nhà không có chi ăn nữa!

Nghe vậy, “anh mặc đồ bảo hộ” đưa ra ‘hình phạt’. Tuy nhiên nghe xong ai nấy đều cảm thấy nhẹ nhõm, vui mừng:

– Rồi, giờ em phạt này, phạt là đưa gạo, đưa rau, đưa mì tôm, nhá! Rồi, chúc sức khỏe nhé, giữ gìn sức khỏe nhé!.

Có lẽ quá bất ngờ về ‘hình phạt’ này, người đàn ông nghèo ngẩn ngơ ra một lúc. Sau đó dường như đã hiểu ra nên chú vui vẻ nhận rồi vẫy tay chào mọi người.

Với món quà này đủ để chú và gia đình sống qua những ngày giãn cách mà không phải ra ngoài bắt ốc mưu sinh nữa.

Chia sẻ trên tờ Pháp luật và Bạn đọc, anh Quốc Huy, sống ở Vinh – chủ nhân của clip là một tình nguyện viên của hội thiện nguyện Vinh Phát và hội thiện nguyện Tâm An.

Anh cùng các đồng đội trong bộ đồ bảo hộ màu xanh được phép đi hỗ trợ và trao tặng nhu yếu phẩm thiết yếu đến từng hoàn cảnh khó khăn trong TP. Vinh và các xã lân cận.

Chia sẻ về hoàn cảnh của người đàn ông đi mò ốc, anh Huy cho biết gia đình người này không còn ai, chú đang bị bệnh, nhà khó khăn. Do đang thực hiện giãn cách nên đi chợ khó, chú ra đồng gần nhà để bắt ốc về ăn. Vì ở gần nhà chú nên anh Huy có trêu đùa một chút nhưng đăng clip lên mọi người đều hiểu. Anh cùng đội tình nguyện cũng đã dành tặng những nhu yếu phẩm cần thiết đến cho chú.

Sau khi đoạn clip được đăng tải nhận được rất nhiều quan tâm của CĐM. Nhiều người dành lời khen ngợi cho đội tình nguyện đã xử lý rất khôn khéo tình huống.

– Nhìn chú tội quá, may là gặp được những người tốt.

– Thương quá, nhìn chú này lại nhớ đến bố mẹ mình cũng lam lũ giống vậy.

– Dịch khiến nhiều người lâm vào cảnh khốn khó, cũng may có những nhà hảo tâm giúp đỡ để vượt qua khó khăn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *