Hỏi chồng biếu Tết ngoại thế nào, mẹ anh nhảy vào nói: Mua gói bánh thôi, nhà quê cần gì tiền

Thật sự ức chế với mẹ chồng các chị ạ. Người đâu mà tham lam, ích kỉ chỉ lo vơ vét cho bản thân mình còn người khác thì coi khinh không ra một cái gì.

Em lấy chồng ở phố, gia đình cũng không khá giả mấy. Từ lúc cưới nhau mọi thứ chi tiêu, mua sắm trong nhà vợ chồng em lo hết. Cũng may anh nhà em có công ăn việc làm ổn định nên cũng đỡ phần nào.

Sống chung với mẹ chồng 6 năm nay, em nhịn nhiều lắm cho yên nhà cửa nhưng vẫn không thể ưa nổi cái tính của bà. Đặc biệt là bà hay chê người nhà quê. Hồi chồng mới đưa về ra mắt, lúc em vừa giới thiệu ở tỉnh bà đã làm một tràng:

Ảnh minh họa

“Tao là tao ghê mấy người nhà quê lắm, trông cứ bẩn bẩn bẩn ấy hôi hám. Lúc nào cũng đầu trần chân đất lội bùn xong đêm về vỗ vỗ chân cái leo lên giường nằm. Kinh chết đi được!”

Thật sự em chưa thấy ai tham như bà. Tháng nào bà cũng vòi tiền khi thì 2,3 triệu, rồi 5 triệu để đút túi tiêu riêng trong khi đó 2 đứa cháu bà chưa mua được cái áo nào cho chúng nó.

Ức chế nhất là hễ nhắc đến thông gia bà lại bĩu môi chê đủ thứ. Thế nhưng mỗi lần em về quê bà lại hóng đồ ông bà ngoại gửi lên. Biết bố mẹ em có nhiều đồ quê ngon nên lúc nào bà cũng dặn con dâu:

“Về đấy xem có gà, vịt sạch thì lấy lên cho trẻ con ăn nhé.”

Ảnh minh họa

Mang tiếng cho trẻ con chứ 2 đứa nhà em nó khảnh ăn, bốc bải được mấy miếng. Mẹ chồng lúc ăn đồ nhà quê thì chả thấy chê đâu, cứ khi bảo biếu ông bà ngoại cái gì bà lại tham gia.

Chồng em thì không đến mức keo kiệt nhưng anh cũng chặt chẽ, em muốn biếu xén gì bên nội bên ngoại đều hỏi ý kiến anh rồi hai đứa cùng thống nhất. Những năm trước em còn đi làm có tiền thưởng Tết chi rộng rãi hơn cho đằng ngoại, nhưng năm nay em đang nghỉ thai sản chưa đi làm nên tiền bạc đều phụ thuộc vào chồng.

Hôm qua hai đứa ngồi bàn bạc xem năm nay biếu hai bên như thế nào cho hợp lý. Nhà em thì ở với ông bà nội rồi, mọi thứ em đều sắm hết nhưng vẫn phải biếu ông bà mỗi người mấy triệu để mừng tuổi con cháu.

Năm nay chồng em được thưởng 30 củ, cộng với tiền lương thu nhập linh tinh cũng hơn 50 triệu. Hai đứa thống nhất đưa mẹ chồng 10 triệu cho bà vui. Rồi em hỏi chồng:

Ảnh minh họa

“Thế biếu ông bà ngoại bao nhiêu được?”

Chồng em chưa trả lời thì mẹ anh từ ngoài nhảy bổ vào:

“Mua gói bánh gạo mang về biếu ông bà chứ nhà quê cần gì tiền mà biếu.”

Em há hốc miệng, á khẩu luôn không thể hiểu nổi sao mẹ chồng lại có thể phát biểu ra cái câu kém sang đến như thế. Em bực quá mới tuyên bố luôn:

“Năm nay biếu ông bà nội bao nhiêu thì ông bà ngoại từng đấy cho công bằng.”

Chồng em không phản đối gì nhưng mẹ anh thì tức lắm, bà đá thúng đụng nia từ lúc đó đến giờ. Em mặc kệ, bà càng ích kỉ em càng trêu ngươi cho biết mặt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *