Cô gái có sở thích làm Tuesday được bạn bè khuyên quay đầu nhưng vẫn không chịu: Em đẹp em có quyền

Chủ đề người thứ 3 trong chuyện tình cảm luôn là một trong những vấn đề nóng và nhức nhối của xã hội

Vừa qua trên mạng xã hội, một cô bạn chia sẻ câu chuyện về người bạn thân có “sở thích” làm con giáp thứ 13 nhận được sự quan tâm. Sau ba lần xen vào chuyện tình của người khác, cô gái vẫn không tỉnh ngộ. Được bạn thân khuyên thì “bỏ ngoài tai”.

Bài viết cụ thể như sau: “Biết là nói lên đây là nói xấu bạn nhưng em vẫn muốn tâm sự để tìm cho nó một lối thoát vì chúng em chơi với nhau từ bé, từ hồi cấp 2, lên đến cấp 3 rồi đại học, giờ vừa ra trường.

Ngày trước nó là một đứa ngoan ngoãn, học giỏi, có giải văn tỉnh nhưng chỉ giải khuyến khích thôi. Mà thế với em là cũng giỏi lắm rồi… Nhà cơ bản, bố làm… Mẹ ở nhà bán tạp hoá, bánh kẹo. Nói sơ qua để mọi người hiểu qua về nó và gia đình nó, nghĩa là ngày trước nó là một con người hoàn toàn khác so với bây giờ.

Từ lúc lên Hà Nội học, nó có một tư tưởng rất khác, lúc đầu là thích một người chồng đẹp trai, giàu có, tâm lý (người chồng chị em nào cũng muốn). Nhưng sau đó, đến năm 3 đại học…, nó bắt đầu có tư tưởng thích làm con giáp thứ 13.

Lần thứ nhất vào năm 3 đại học, nó làm người thứ 3 phá vỡ tình cảm của 2 người đang yêu nhau được 6 năm. Anh chị ấy yêu nhau từ hồi cấp 3 đến khi ấy thì nó xen vào, quyến rũ anh kia, anh ấy đổ. Sau bị bóc ra nhưng vì anh kia không muốn to chuyện nên chỉ một vài người biết.

Lần thứ 2 là vào cuối năm ngoái, thích và yêu người đàn ông có vợ. Người này chu cấp tiền, mua xe cho nó. Nói chung đầy đủ không thiếu thứ gì… Thấy nó ăn tiêu thích lắm nhưng bị chị vợ phát hiện ra. Vì con nên chị ấy tha cho nó không làm lớn chuyện. Từ ấy, nó với ông kia không có quan hệ gì nữa. Em đợt ấy cũng xin là vì nó lần đầu tiên, có thể do đồng tiền mà mờ mắt.

Lần này là lần thứ 3, nó đang có quan hệ ngoài luồng với một anh cũng mới lấy vợ từ tháng 12 năm ngoái. Anh này cũng có điều kiện, đi Mercedes, đeo đồng hồ hublot, dùng vertu, đại loại cũng chiều nó lắm nhưng không phải kiểu… đâu mà nó muốn xen vào chuyện nhà người ta luôn.

Em ngồi, nói chuyện, phân tích cho nó nghe là đại loại nó không được làm thế thì nó nói với em như này:

– Mày không hiểu cảm giác của tao đâu. Nói giờ quan điểm của mày khác, của tao khác, làm sao mày hiểu được. Mà tao nói thật, chưa lấy chồng, còn trẻ, tao chả tội gì chỉ đâm đầu vào một người cả. Có đứa muốn như tao còn không được! Xinh đẹp, ăn nói tốt, tao có quyền.

Vì là bạn thân đã nhiều năm nên em muốn kéo nó ra khỏi vũng lầy này vì em sợ một ngày, nó sẽ bị phốt ở trên MXH như những vụ gần đây… Trước kia, nó không phải là con người như vậy. Em muốn cứu nó lắm. Em phải làm sao? Hay thôi cứ kệ, không chơi với nó nữa… Tiếc cho một tình bạn từng ấy năm”.

Bình luận của CDM

Đọc xong bài viết, CDM cùng phải “cạn lời” và cho rằng, cô gái đi sai đường sớm muộn của phải chịu hậu quả:

– Đến lần ba thì chắc là bản chất, ăn vô máu rồi.

– Nếu chị vẫn chơi với chị ý thì chị cố gắng đừng yêu ai nhé.

– Ôi, cứ để nó bị lột quần áo tung lên MXH như những màn đánh ghen thì mới sợ…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *