Bác trưởng xóm ở Hải Lăng (Quảng Trị) lần đầu lên tiếng vụ có tên trong danh sách cứu trợ: ‘Tôi buồn nhưng không để bụng’

Là một xóm trưởng gắn bó nhiều năm với dân làng, dù chuyện gì xảy đến, bác Tường luôn mong được giúp dân hết sức mình.

Đợt lũ lịch sử tháng 10 vừa qua, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị là một trong những địa phương chịu nhiều thiệt hại nặng nề.

Nằm trong vùng rốn lũ, nhà bác Lê Quang Tường (65 tuổi), trưởng xóm 1, thôn Thượng Xá, xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng ngập sâu hơn 1 mét, khoảng 5 tạ lúa bị ướt, một số vật dụng trong nhà hư hỏng.

Những ngày trước lũ, bác Tường giúp bà con phòng chống lũ theo chỉ đạo của huyện, đến tận nơi thông báo cho những hộ neo đơn, nhà thấp, có nguy cơ ngập nặng sơ tán đến nơi an toàn. Sau lũ, bác Tường tiếp tục hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, tổng hợp danh sách cấp gạo cho bà con.

Bác Tường cũng là 1 trong 6 hộ của thôn có tên trong danh sách nhận quà cứu trợ của ca sĩ Thủy Tiên hôm 31/10. Cũng trong ngày hôm đó, phía ca sĩ Thủy Tiên đã ngưng cứu trợ do ‘phát hiện ra có nhiều hộ có tên trong danh sách khảo sát nhưng lại không có được phiếu để nhận quà, mà phiếu do người khác đi nhận’.

Biết hoàn cảnh nhà bác Tường khó khăn, nhiều tổ chức, nhà hảo tâm đã gửi lời thăm hỏi, động viên đến gia đình.

Liên lạc với bác Tường, bác cho biết: ‘Tôi rất cảm ơn tình cảm của mọi người ở khắp nơi dành cho tôi và gia đình trong lúc này. Tôi cũng buồn vì những hiểu lầm không đáng có. Nhưng tôi buồn một thì con tôi buồn mười. Sợ nhất là ảnh hưởng đến con.

Tuy nhiên, tôi cũng không để bụng, không giận ai cả, cứ cố gắng làm việc giúp dân hết trách nhiệm của mình‘ – bác Tường chia sẻ.

Lãnh đạo huyện Hải Lăng phản hồi về việc Thủy Tiên ngừng trao tiền hỗ trợ khi phát hiện người đến nhận đeo vàng

Sáng 1/11, ông Dương Viết Hải – Phó chủ tịch UBND huyện Hải Lăng (Quảng Trị) xác nhận với Zing, lãnh đạo huyện đã nắm được thông tin vụ việc ca sĩ Thủy Tiên thông báo ngừng phát tiền hỗ trợ khi phát hiện người nhận cứu trợ đeo vàng.

‘Khi sự việc xảy ra, lãnh đạo huyện đã nắm được thông tin. Trong danh sách nhận hỗ trợ là các hộ dân có nhà bị ngập lụt 1m. Trong ngày ca sĩ Thủy Tiên đến trao tiền tại huyện Hải Lăng, trời mưa to, nhiều người có tên trong danh sách nhận cứu trợ là người già, sức khỏe yếu không thể trực tiếp đến. Vì vậy, họ đã nhờ con cháu đến nhận thay’, ông Dương Viết Hải thông tin.

Theo phó chủ tịch UBND huyện Hải Lăng, đây là sự cố đáng tiếc gây nên hiểu nhầm của ca sĩ Thủy Tiên đối với những người dân trên địa bàn.

‘Sáng 1/11, lãnh đạo huyện đã tiến hành họp bàn và sẽ có thông báo gửi đến nữ ca sĩ Thủy Tiên trong thời gian sớm nhất’, ông Dương Viết Hải cho biết.

Ca sĩ Thủy Tiên chính thức lên tiếng vụ ngưng trao quà hỗ trợ tại Quảng Trị

Ngày 2/11, Thủy Tiên viết trên trang cá nhân như sau: ‘Đoàn mình ra Quảng Trị. Có 1 chút xíu trục trặc do danh sách này là danh sách trước khi mình liên lạc nhờ bí thư tỉnh nhờ hỗ trợ nên có chút sai sót.

Nên đến nơi, theo chỉ đạo bí thư tỉnh lực lượng công an hỗ trợ giúp dân và an toàn cho đoàn cực kỳ tốt. Nhưng có trục trặc xãy ra là sau khi trao 1.500 suất hỗ trợ và đến điểm tiếp theo thì mình phát hiện người đến nhận quà không đúng người trong danh sách, bên ngoài uỷ ban nhiều người dân quanh đó chạy đến đập xe Tiên và khóc hỏi tại sao chị lại cho người giàu có tiền toàn ở mặt tiền lộ lớn, còn dân nghèo khó khăn thì không được hỗ trợ?

Sau đó Tiên bỏ ăn trưa để đến tận nơi hỏi người có tên trong danh sách nhận hỗ trợ rằng có nhờ ai đi nhận thay không thì họ bảo nhà neo đơn không có ai đi nhận thay và họ cũng không nhận được phiếu. 2 hôm nay team cũng chia người ra đi xác minh các xã còn lại và có quay clip về, đều bị tình trạng như thế.

Tiên nghĩ chắc do trưởng thôn xóm gửi phiếu nhầm hộ.. Nên bên mình phải thông báo tạm dừng hỗ trợ để nhờ huyện giúp xác minh lại rồi sau khi có danh sách và phiếu đúng người bị ngập thuộc diện khó khăn cần giúp sẽ quay lại hỗ trợ tiếp tục.

Trong lòng mình rất muốn hỗ trợ nhưng phải đến được tay người cần vậy thì đồng tiền của mọi người và công sức của mình bỏ ra nó mới có ý nghĩa.

Sáng thức sớm, làm đến trưa, hơi người nồng nặc, bỏ ăn trưa sợ bà con chờ mưa lâu tội, đứng làm đến đêm, có hôm về mõi nhừ người nhìn cơm tối ăn không nổi, thật sự rã rời và áp lực, đọc những tin tức tiêu cực nhắm mũi dùi vào mình mà mình chả có cầm nổi cái điện thoại mà nghĩ hay viết gì được dài dòng hơn… chỉ biết uống thuốc giảm đau để ngủ được mai còn đi tiếp, bao nhiêu bà con đang chờ, giờ mình thức viết, giải thích cặn kẻ thì còn sức đâu lo cho bà con. Thế là lại xuất hiện thông tin tiêu cực chửi mình, sao không giải thích, có ý đồ xấu gì bla bla…

Đã mất công mất sức như vậy rồi thì tiền phải được trao đúng ý nghĩa của nó.

Mà làm nhiêu thì sai sót chắc chắn phải xãy ra, việc này mình đã nói từ đầu, làm gì có ai hay việc gì hoàn hảo tuyệt đối, cũng phải gặp sự cố này nọ chứ có con đường nào mà bằng phẳng đến đích đâu.

Tổng hỗ trợ cho Quảng Trị 1.500 dân là 4 tỷ đang chờ hỗ trợ lại danh sách từ địa phương để quay lại sau’.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *