Xúc động cụ ông phải dùng máy trợ thở, viết thư tay xin được vào viếng cố nghệ sĩ Chí Tài

Viết giấy mong muốn được vào thắp nhang cho cố nghệ sĩ Chí Tài, cụ ông đã được đặc cách vào viếng trước.

Hiện tại đã là giờ trưa (12/12), nhưng người dân đang tập trung rất đông trước nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng để viếng cố Nghệ sĩ Chí Tài. Người dân được lực lượng an ninh hướng dẫn xếp hàng để vào bên trong thắp nhang cho nghệ sĩ Chí Tài.

Nhiều người đã đến đây từ rất sớm với mong muốn có thể nhìn mặt người nghệ sĩ tài hoa này lần cuối.

Đặc biệt, một cụ ông đã lặn lội đường xa đến xin được vào thắp nén nhang cho thần tượng lần cuối. Dù phải dùng máy trợ thở vì bệnh nặng, không thể nói nhưng ông vẫn cố viết thư tay gửi cho lực lượng an ninh trình bày mong muốn được vào bên trong viếng nghệ sĩ Chí Tài.

Cụ thể, cụ ông viết:

‘Gấp! Tôi xin vô gặp Hoài Linh 10 phút xong về! Vì bị cắt thanh quản, câm. Không còn thở bằng 2 lỗ mũi, chỉ thở bằng 1 lỗ thở ở cổ họng (yết hầu) nên mệt hoài vì thiếu oxy – sau xin thắp nhang Chí Tài.’

Sau khi biết được mong muốn của cụ, mọi người đã ưu tiên cho cụ được vào viếng trước, không cần xếp hàng. Cụ được mọi người dìu vào bên trong để thắp nén nhang cho nghệ sĩ Chí Tài – người mà cụ rất hâm mộ.

Với tài năng của mình, nghệ sĩ Chí Tài đã là một thần tượng rất lớn trong lòng nhiều người hâm mộ Việt Nam.

Lễ viếng cố Nghệ sĩ Chí Tài sẽ diễn ra từ 10 giờ sáng tới 4 giờ chiều ngày 12/12. Sau đó, linh cữu của nghệ sĩ sẽ được đưa ra sân bay Tân Sơn Nhất để đưa về Mỹ theo nguyện vọng của gia đình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *