Quốc lộ 1 đoạn từ Huế đi Quảng Trị ách tắc gần 6 giờ, nhiều tài xế mắc võng nằm nghỉ, chờ thông xe.

Quốc lộ 1A đoạn từ Hải Chánh (Hải Lăng, Quảng Trị) đến xã Phong Thu, (Phong Điền, Huế) chiều 19/10 ách tắc gần 10 km. Hàng trăm phương tiện đi theo chiều từ Nam ra Bắc xếp hàng dài. Ở chiều ngược lại, xe cộ đi bình thường.

Cảnh sát giao thông chia làm nhiều chốt chặn, phân luồng từ xa để giảm tải cho đoạn quốc lộ qua Quảng Bình đang bị lũ chia cắt. Nước lũ dâng cao khiến toàn quốc lộ 1 qua tỉnh này ngập sâu 1,5 – 2 mét.

Đoàn xe bị tắc từ khu vực xã Phong Thu đến xã Hải Chánh, do lúc này tại Quảng Trị lực lượng cứu hộ đang đưa thi thể 22 quân nhân từ xã Hướng Phùng (huyện Hướng Hóa) về TP Đông Hà.

Đường quốc lộ 1 qua Quảng Trị không còn ngập lụt, nhưng các phương tiện lưu thông đến huyện Lệ Thủy (thuộc tỉnh Quảng Bình giáp ranh với Quảng Trị) đang bị ngập nên cảnh sát chủ động điều phối nút giao giữa các địa phương để giảm tải cho quốc lộ.

Chờ đợi từ 9h sáng đến gần 14h chiều chưa thể thông xe, anh Tài chở bánh kẹo từ trong Nam ra Hà Nội, quyết định mắc võng nằm nghỉ. Anh bảo “sốt ruột cũng chẳng giải quyết được gì”.

Thay vì rẽ vào quán cơm xe tải dọc đường ăn trưa như mọi khi, nhóm tài xế mua cơm hộp ven đường xã Hải Chánh, nếu có lệnh thông xe thì lên đường ngay.

Ngồi trong cabin lâu mỏi người, một nhóm ngồi ven đường “tám” chuyện cho hết thời gian.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *