Mang cả áo ren, đồ lót, váy cưới… đi ủng hộ đồng bào miền Trung lũ lụt

Nói ủng hộ đồng bào miền Trung, nhưng đến khi phân loại đồ nhóm thiện nguyện lại phải lắc đầu ngao ngán ‘Không phải món đồ nào cũng mang đi tặng được’.

Năm nay được đánh giá là một năm đầy biến động, dịch bệnh chưa hết thì thiên tai đã hoành hành. Đồng bào miền Trung đang phải oằn mình chống lại cơn giận dữ của mẹ thiên nhiên, nhà cửa, tài sản đều tan hoang hết cả.

Nhiều con đường bị cô lập, đồ ăn nước uống ngày một cạn kiệt. Nhận thấy người dân miền Trung gặp nạn, ngay thời điểm này cả nước đều đồng loạt hướng về “mảnh đất ruột thịt” bằng việc quyên góp quần áo, nhu yếu phẩm,… để phần nào giúp người dân vượt qua giai đoạn khó khăn.

Lũ lụt diễn biến vô cùng phức tạp tại miền Trung gây thiệt hại nặng nề và người và tài sản.

Tuy vậy, bên cạnh những tấm lòng hảo tâm, tinh thần tương thân tương ái, thì mới đây, một bài chia sẻ của nhóm thiện nguyện đã bóc trần mặt không đẹp của những nhà hảo tâm hời hợt.

Cụ thể, thay vì quyên góp những bộ đồ kín đáo để người dân đón mùa đông thì nhóm ‘nhà hảo tâm’ lại tặng những trang phục không phù hợp, thậm chí có phần lố lăng khiến không ít người bức xúc.

Mặc dù mùa đông sắp tới nhưng nhiều người vẫn thản nhiên tặng những chiếc áo 2 dây cho đồng bào vùng lũ.

Không biết nên cười hay nên khóc với những trang phục ủng hộ như này!

Ủng hộ nguyên cả thùng váy cưới mới tinh. Ảnh Facebook

Áo hai dây, áo ngủ có cần thiết với bà con miền Trung lúc này???

Một số chiếc váy hai dây hở bạo đến lố lăng.

Đa số cộng đồng mạng cho rằng đây không phải từ thiện mà là… đang dọn nhà.

Chiếc quần vừa ngắn, vừa rách.

Hiếm hoi lắm mới có 1 chiếc quần dài nhưng lại rách tơi tả.

Chiếc áo 2 dây mỏng tang.

Sau khi những hình ảnh này được lan truyền trên MXH, đông đảo cư dân mạng đã thẳng thừng bày tỏ sự không đồng tình, một số khác còn tỏ rõ sự bức xúc.

“Tặng đồ từ thiện mà chẳng khác nào dọn nhà, làm ơn có tâm một chút.”

“Nhìn buồn thực sự. Trước khi tặng những món đồ này không biết người ta có suy nghĩ không nhỉ?”

“Đúng của cho không bằng cách cho, làm từ thiện không có tâm thì cũng chẳng được phước đức gì đâu.”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *