Hơn 70 hộ dân ở TP.HCM bị phong tỏa vì ca dương tính, người dân rầu rĩ: ‘Chắc mất ăn Tết’

Một phần block B của chung cư Sư Vạn Hạnh (phường 9, quận 5) đang bị phong tỏa do thanh niên 23 tuổi xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Rất nhiều người dân sống tại đây đang lo lắng không thể có một cái Tết dương lịch trọn vẹn!

Theo ghi nhận của TNO và VNN, sáng 28-12, liên quan đến bệnh nhân 1440 (32 tuổi, ngụ Vĩnh Long), TP.HCM đang tiến hành phong tỏa một phần block B (khoảng 72 hộ dân) của chung cư Sư Vạn Hạnh (phường 9, quận 5) do có trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân này.

Cụ thể, thanh niên NQH (23 tuổi), đang sinh sống ở chung cư Sư Vạn Hạnh từng đi cùng bệnh nhân 1440 từ Myanmar sang Thái Lan, Campuchia sau đó nhập cảnh trái phép về Việt Nam.

Các lực lượng chức năng đang túc trực tại một phần block B của Chung cư Sư Vạn Hạnh. Ảnh: PLO

Vào ngày 27-12, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2, hiện đang cách ly điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Hiện bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi (TP.HCM). Tình trạng sức khỏe của người này hiện ổn định song có nghẹt mũi, ho đờm nhiều.

Theo lời của người dân xung quanh, block B của chung cư Sư Vạn Hạnh được các cơ quan chức năng phong tỏa “nội bất xuất, ngoại bất nhập” vào tối 27-12. Đến sáng 28-12, lực lượng công an, bảo vệ dân phố và cơ quan y tế túc trực tại chung cư và phân phát thức ăn cho từng hộ dân.

Chung cư Sư Vạn Hạnh

Theo ghi nhận, khu vực block B và một phần bên trái của block này (theo hướng từ đường Sư Vạn Hạnh vào) bị phong tỏa nghiêm ngặt. Bảng hiệu thông báo khu vực cách ly được gắn trên lưới chắn hàng rào để cảnh báo.

Chia sẻ với Thanh Niên, ông Đỗ Văn Tình (66 tuổi), một người dân sống gần chung cư Sư Vạn Hạnh, cho biết: “Tối hôm qua khoảng 7 giờ tôi đang ngồi chơi thì nghe thông báo, rồi khoảng 9 giờ tối thì công an đến phong tỏa. Tôi nghe nói lô này có người vượt biên về nghi nhiễm SARS-CoV-2. Người dân được chính quyền yêu cầu phải đeo khẩu trang vì nơi nay có nguy cơ bị lây nhiễm cao”.

Lực lượng chức năng túc trực kiểm soát người ra vào chung cư

Chung nỗi niềm, ông Lâm Nam (54 tuổi) – nhân viên vận hành thang máy tại chung cư hiện đang bị cách ly bên trong, cho biết hiện tại tình hình mọi người ở chung cư khá ổn, không quá hoang mang, lo sợ.

“Chỉ mong cách ly này hết lẹ để mọi người được sinh hoạt bình thường và đón Tết dương lịch, chứ theo tình hình này chắc chúng tôi không ăn Tết được quá”, ông Nam chia sẻ.

Một người dân đang bị cách ly tại lô B chung cư Sư Vạn Hạnh thì cho biết việc phong tỏa diễn ra đột ngột khiến nhiều người bất ngờ. “Chúng tôi chưa kịp chuẩn bị gì hết đã bị cách ly rồi, cũng may trước đó ngày chủ nhật nên bà con cũng đi mua sắm trước đó. Khi nhận được tin cách ly cảm giác tôi rất khó tả, nhưng vẫn giữ bình tĩnh và động viên nhau vượt qua giai đoạn này”, Báo Thanh Niên dẫn lời.

Trong khi đó, bà Lâm Lệ Thu (66 tuổi), bán giày dép bên cạnh chung cư Sư Vạn Hạnh lo rằng năm nay sẽ không có Tết bởi ảnh hưởng của việc phong tỏa để phòng dịch SARS-CoV-2. Bà Thu băn khoăn: “Bản thân tôi phải cố gắng giữ kỹ vệ sinh, cũng thấy lo lắng vì ca dương tính ở gần nơi mình sinh sống, không biết tôi có bị nhiễm không. Cách ly vậy thì ai mà dám lại mua dép của tôi nữa, không biết phải sống sao…”.

Hiện mọi hoạt động cư dân bên trong khu vực được nhân viên Trung tâm Y tế dự phòng của quận 10 giám sát chặt chẽ.

Báo VietNamNet dẫn thông tin ngành y tế TP.HCM cho biết, từ tháng 9 đến ngày 15/12, anh H. sống với BN1440 tại Myanmar. Ngày 15/12, anh H. đi cùng bệnh nhân 1440 từ Myanmar đến Mae Sot, Thái Lan, ở tại một khách sạn cùng 5 người khác.

Đến ngày 23/12, nhóm 7 người đi từ Bangkok, Thái Lan đến Campuchia. Sau đó, 6 người trong đoàn từ Campuchia về Việt Nam (không rõ qua cửa khẩu của tỉnh nào). Khi đến địa phận của Việt Nam, nhóm người này di chuyển bằng xe 7 chỗ (màu trắng, không rõ biển số xe và tài xế).

Trên đường di chuyển về TP.HCM, BN1440 và một người phụ nữ tách ra để về miền Tây. Hiện BN1440 đang được điều trị tại Vĩnh Long, người phụ nữ đã được cách ly ở Bệnh viện Sa Đéc (Đồng Tháp).

Trước đó, tối 26/12, Bộ Y tế cho biết,Việt Nam ghi nhận thêm 1 ca mắc mới SARS-CoV-2 (BN1440) là ca bệnh nhập cảnh trái phép, đã được cách ly tại Vĩnh Long. Bệnh nhân là nam, 32 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.

BN1440 là trường hợp từ Myanmar nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở (đang xác minh vị trí) vào 2 giờ sáng 24/12 và về nhà tại Vĩnh Long. Ngay sau khi về đến gia đình, người nhà bệnh nhân đã thông báo ngay với công an địa phương để tiến hành cách ly và lấy mẫu kịp thời tại Vĩnh Long.

Một người dân sống gần chung cư Sư Vạn Hạnh lo lắng sau ca dương tính SARS-CoV-2

Ngày 24/12, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Long đã lấy mẫu gửi Viện Pasteur TP.HCM xét nghiệm ngày 25/12. Kết quả xét nghiệm ngày 26/12 của Viện Pasteur TP HCM bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Liên quan đến ca bệnh này, sáng 28/12, ông Văn Công Minh, Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Long, cho biết 2 ca F1 còn lại của BN1440 đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần với SARS-CoV-2. Như vậy, cả 15 ca F1 của bệnh nhân 1440 đều có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Các ca F2 không xét nghiệm mà chỉ cách ly theo quy định.

Theo ông Minh, từ lúc phát hiện ca SARS-CoV-2 thứ 1440 là người nhập cảnh trái phép về Vĩnh Long, ngành y tế tỉnh này đã tích cực phối hợp với các ngành có liên quan truy vết, rà soát và xác định được 15 trường hợp F1 từng tiếp xúc gần với bệnh nhân 1440, tiến hành cách ly, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định và tất cả đều âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2.

Qua truy vết, có 122 trường hợp F2 hiện đang được cách ly tại nhà với sự giám sát của ngành y tế và chính quyền địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *