Bé gái bán hàng rong xinh xắn say giấc giữa đường trong cái lạnh về đêm ở SaPa

Hình ảnh về một bé gái bán hàng rong ngủ ngay giữa đường tại Sa Pa đã làm cho nhiều người cảm thấy xót xa.

Đến với Sa Pa, bên cạnh những phiên chợ đặc sắc hay cảnh lúa chín vàng trên ruộng bậc thang, khách du lịch còn dễ dàng thấy được hình ảnh của những em dân tộc thiểu số bán hàng rong.

Những hình ảnh như thế không khỏi khiến người ta xót lòng. Và mới đây, clip quay lại cảnh em bé bán hàng rong ngủ ngay trên đường đã được một du khách đăng tải trên mạng xã hội.

Em bé ngủ say ngay giữa đường tại Sa Pa. (Ảnh cắt từ clip)

Bé gái bán hàng rong nằm ngủ giữa đường

Mới đây, clip ngắn về bé gái bán hàng rong ở Sa Pa đã được một du khách chia sẻ. Nội dung được người này ghi lại là về bé gái bán hàng rong người dân tộc thiểu số đã nằm ngủ ngay giữa đường. Sau khi được đăng tải, clip đã nhanh chóng nhận được rất nhiều sự chú ý.

Em bé rất xinh xắn nằm ngủ giữa đường. (Ảnh cắt từ clip)

Có thể thấy, bé gái đã nằm ngay xuống nền đất giữa tiết trời lạnh lẽo của Sa Pa khi về đêm, bên cạnh những món hàng được bọc cẩn thận trong túi nilon. Gương mặt ngây thơ và đáng yêu, hồn nhiên của em bé trong lúc ngủ đã khiến cho bất kì ai nhìn thấy cũng thương.

Bên cạnh em là những món hàng còn chưa bán được. (Ảnh cắt từ clip)

Cộng đồng mạng thương cho hoàn cảnh cô bé

Những hình ảnh về cô bé nói trên đã nhanh chóng nhận được rất nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng. Nhiều người cảm thấy xót xa, thương cảm khi những em bé còn tuổi ăn, tuổi chơi đã hiểu chuyện, biết mưu sinh phụ giúp bản thân cũng như gia đình.

“Thương em quá. Lên Sa Pa vẫn thấy hình ảnh các bé dân tộc đi bán hàng như vậy.”

“Các hoàn cảnh tương tự thế này không hề hiếm trên Sa Pa.”

“Thương quá, trông bé rất dễ thương.”

“Thương những đứa nhỏ này lắm, mình đã tận mắt thấy được sự vất vả của các em.”

“Mong các bé sẽ có cuộc sống ổn định hơn trong tương lai.”

Một số bình luận từ cư dân mạng. (Ảnh chụp màn hình)

Câu chuyện về cô bé bán hàng rong ngủ giữa đường tại Sa Pa đã nhanh chóng được cư dân mạng chia sẻ và bình luận. Tất cả đều hi vọng rằng những ngày tháng vất vả của cô bé nói riêng cũng như trẻ em vùng cao nói chung sẽ sớm chấm dứt, để các em được sống với đúng lứa tuổi của mình.

Theo:yan.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *