Nếu trở thành người yêu của anh chàng thì cô gái sẽ được hưởng những đặc quyền to đùng như ‘Thưởng lễ tết, tiền quần áo, ăn trưa, đi lại, được hưởng đầy đủ các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước’…
Hết sự nghiệp, gia đình rồi đến bạn bè… bao nhiêu nỗi lo lắng gánh trên vai, người trẻ bắt đầu sợ hãi với câu hỏi: ‘Khi nào mới có người yêu?’. Tuy nhiên bỗng một ngày, bạn sẽ dần trở nên sốt vó khi nhận thiệp cưới từ tay bạn bè, rồi chứng kiến con cái họ lớn lên. Lúc này bạn mới nhận ra: ‘Ôi mình bị … ế’ là thật.
Vì vậy không ít người trẻ đã dùng mọi cách để tìm người yêu trên mạng xã hội, thông qua các ứng dụng trò chuyện, hẹn hò, hay thậm chí là đăng tin ‘tuyển dụng’ luôn cho nhanh gọn, như vậy cơ hội ‘thoát ế’ có vẻ là khá cao.
Mới đây, một anh chàng có tên Nguyễn Thành Luân (SN 1998, ở Hà Nội, đang làm nhân viên văn phòng) đã đăng bản tin tuyển dụng người yêu trên mạng xã hội khiến nhiều người thích thú.
Cụ thể, bản tin tuyển dụng như sau:
‘[TIN TUYỂN DỤNG]
CẤP BẬC – Người thương
NGÀNH NGHỀ – Con nhà lành (Hư 1 tí cũng được)
KINH NGHIỆM – Chưa có kinh nghiệm là một lợi thế, có kinh nghiệm rồi thì càng tuyệt vời.
NGÔN NGỮ TRÌNH BÀY HỒ SƠ – Tiếng Việt / Tiếng Anh
CÁC PHÚC LỢI DÀNH CHO BẠN
Thu nhập: Làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu, làm ít mà nhu cầu nhiều thì chỉ có mà ăn với ăn.
Nhiều cơ hội tham gia các khóa đào tạo, nâng cao nghiệp vụ.
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
– Thương tôi theo cách của em.
YÊU CẦU CÔNG VIỆC
– Giới tính: Nữ .
– Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học hoặc sẽ tốt nghiệp đại học hoặc bỏ học nhưng tài khoản ngân hàng đang có 500 triệu.
– Kỹ năng: Có kỹ năng là một lợi thế, không có sẽ được đào tạo
– Đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, nhanh nhẹn, thật thà, linh hoạt, mạnh mẽ thi thoảng bánh bèo cũng được.
– Chịu được áp lực từ tình yêu hơi bị bự và đáng yêu của tôi
– Có tinh thần học hỏi, trao đổi kinh nghiệm…
PHÚC LỢI
– Không có lương tháng thứ 13 nhưng cứ lê la thì tôi sẽ là người trả phần của tôi.
– Thưởng lễ tết, tiền quần áo, ăn trưa, đi lại, được hưởng đầy đủ các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước là những thứ mà em không có.
HỒ SƠ GỬI VỀ
– Nộp hồ sơ qua inbox facebook
– Hoặc liên hệ trực tiếp qua số điện thoại cá nhân mà phải inbox thì mới cho
– Hoặc đến đây gặp trực tiếp nhé: Tây Hồ, Yên Phụ, Hà Nội, Việt Nam’.
Ngay sau khi được đăng tải, bài viết đã nhận được sự quan tâm không nhỏ của cộng đồng mạng. Một số người cho rằng chuyện này hoàn toàn bình thường, bởi với những thông tin mà bạn trai kia đưa ra là hợp lý, không có cái gì quá đáng cả.
Bên cạnh đó, một số người lại cho rằng việc yêu cầu phải có tài khoản ngân hàng 500 triệu hoặc ở khoản phúc lợi, việc ‘cứ lê la thì tôi sẽ là người trả phần của tôi’ có phần hơi sòng phẳng quá đà.
Đáp lại dân mạng, anh chàng Thành Luân cho biết hiện tại anh đang độc thân mà muốn tìm một cô bạn gái để làm người yêu. 9X viết tin tuyển dụng này với mong muốn vừa có thể kiếm được bạn gái, vừa làm 1 cái gì đó vui vui.
Thành Luân còn làm hẳn một bài thơ để đáp lại thông tin tuyển dụng này, đọc xong mà chỉ thấy ngưỡng mộ bởi khả năng ‘văn hay chữ tốt’.
‘Mình tên là Nguyễn Thành Luân
Giờ thì mình vẫn độc thân một mình
Bao năm chưa thấy chân tình
Trong lòng thì vẫn đinh ninh ‘vẫn còn’
Từng mơ về nước với non
Nắm tay du ngoạn trên hòn núi cao
Hoàng hôn đầu tựa vai nào
Ngắm nhìn hòn lửa lao vào biển xanh
Giấc mộng vì quá mong manh
Đồng hồ báo thức nó giành giật tôi
Đi làm sớm tối mới rồi
Không quên mơ mộng với đời dở dang
Vì muốn cuộc sống an nhàn
Lao tâm khổ tứ có màng gì đâu
Tin tuyển dụng – tuyển ‘cô dâu’
Đem đăng để thỏa nỗi sầu mênh mang
Thế nên tuyển được một nàng
Như tin tuyển dụng rõ ràng không xong :V
Là bạn mình chắc cũng mong
Mình sớm có được người trong mộng đời
Xem tin chắc thấy vui thôi
Chứ không hề có ý gì sâu xa
Mình thì mình vẫn thế mà
Trêu bạn bè với cả là nhây nhây
Thật tâm mình thích như này
Siu-thây-bồ [ Suitable ] với mình hôm nay, bạn à
Mình từng bỏ học bạn nha
Xong rồi comeback khi mà thấy đau
Học cho cục súc, thân nhàu
Học vì thấy học mới mau nên người
500 triệu – Ước lượng thôi
Tính thêm lạm phát của nhiều năm sau
Cho bốn năm học trôi mau
Một năm du học phủi màu thời gian
Ngày xưa con lính tính quan
Nên hay phí phạm bạc vàng mẹ cha
Đi làm mới thấy được là
Sự khổ cực, khi kiếm ra từng đồng
Mới biết quý lấy tiền nong
Những đêm không ngủ cho dòng Deadline
Chỉ mong cuộc sống ngày mai
Không còn khổ sở vì tài chính non
Thích được sống với vợ con
Thích được bồng bế con còn thơ ngây
Thích trông con lớn từng ngày
Thích được làm bố không hay nhọc nhằn
Nên mong ’em’ hiểu được rằng
Phúc Du đã nói khăng khăng đó là
Điều duy nhất đừng quên nha
Khi ở dưới đáy, điều duy nhất phải làm là, đi lên.
Cái câu lương lậu bên trên
Tôi đùa thôi đấy không nên ‘tưởng là’
Ý là nếu có lê la
Tôi sẽ giành lấy trả phần của tôi
‘Phần của em’ – giấu đi thôi
Cho em tự nghĩ – tự tìm tôi, mà đòi’.
Hiện tại đoạn thông tin tuyển dụng này vẫn đang nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.