Hải Phòng: Xúc động đôi vợ chồng̶ t̶rích 100 triệu tiền dưỡng già ủng hộ quỹ̶ v̶accine

Mỗi người, tùy theo điều kiện của mình đều có thể chung tay cùng cộng đồn̷g ngăn̷ chặn̷, tiến tới đẩy lùi̷ d̷ịch bện̷h.

Với suy nghĩ đó, ông Lê Văn Lộc (84 tuổi) và bà Phạm Thị Liên (82 tuổi), ở số nhà 20/17 Trung Hành 5 (phường Đằng Lâm, quận Hải An, Hải Phòng) đã quyết định trích 100 triệu đồng trong số tiền dành dụm khi tuổi già để ủng hộ quỹ̶ v̶accine phòng chống̷ d̷ịch.

Khi dịch̷ b̷ệnh vẫn đang diễn biến phức tạp tại Bắc Giang, Bắc Ninh, TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành phố trong cả nước, ông Lê Văn Lộc không bỏ̷ s̷ót bất cứ bản tin nào trên Đài Tiếng nói Việt Nam (Đài TNVN) và các phương tiện thông tin đại chúng. Vô cùng khâm̷ p̷hục và xót xa trước sự hy sinh, nỗ lực ngăn̷ chặn̷ dịch̷ b̷ệnh của các y bác sĩ và lực lượng nơi tuyến đầu, ông Lộc và vợ là bà Phạm Thị Liên cùng trăn trở “Mình có thể làm gì để góp sức cho cuộc chiến̷ c̷hống lại dịch̷ b̷ệnh của cả nước?”.

Ông Lộc cho biết: “Thường xuyên theo dõi trên Đài TNVN, chúng tôi thấy những người ủng hộ, hai vợ chồng bảo nhau: Mình bây giờ già rồi, chả làm cái gì mà mình có tiền đây sao không đi ủng hộ đi, bà nhỉ? Của ít lòng nhiều, cùng với mọi người đóng góp một phần nhỏ của mình vì công sức mình không thể làm được cái gì bằng trực tiếp kia nữa và chỉ bằng hình thức này thôi, không phải vì lấy tiếng lấy tăm gì cả”.

Ông Lê Văn Lộc năm nay đã 84 tuổi và vợ ông – bà Phạm Thị Liên cũng đã bước vào tuổi 82. Mặc dù ở tuổi “xưa nay̷ h̷iếm”, mái tóc bạc như cước nhưng dáng đi của ông Lộc vẫn còn nhanh nhẹn. Rót chén trà mời chúng tôi, ông cười: “Bây giờ chúng tôi già rồi, không làm được cái gì, chứ nếu còn trẻ, tôi cũng sẵn sàng xung phong tham gia c̷hống dịch̷ ngay”.

Khi quyết định ủng hộ Quỹ phòng c̷hống dịch̷ bệnh TP Hải Phòng 100 triệu đồng, ông bà đã thông báo cho các con biết và nhờ con trai lên tận Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng hỏi, vì ông sợ…”không biết người ta có nhận hay không!”.

Ông Lê Văn Lộc và bà Phạm Thị Liên vốn là cán bộ Xí nghiệp gạch Yên Hưng (thuộc Bộ Xây dựng). Ông là một trong những công nhân đầu tiên của xí nghiệp được công nhận là thợ bậc 7/7, đạt nhiều thành tích trong lao động sản xuất. Sau này, ông chuyển về công tác tại Bộ Xây dựng, tiếp tục cống hiến xây dựng, phát triển đất nước.

Được nghỉ chế độ, ông bà tiếp tục mở xưởng dịch vụ sửa chữa ôtô và đến năm 1999 thì chuyển về quê tại TP Hải Phòng an dưỡng tuổi già. Không chỉ trong đợt dịch̷ bệnh lần này mà ông bà cũng thường xuyên đóng góp, ủng hộ các phong trào thiện nguyện, ủng hộ người dân bị thiên̷ t̷ai, dịch̷ bệnh. Ông bà cũng luôn nhắc nhở con cháu chấp hành nghiêm các quy định phòng c̷hống dịch̷ như đeo khẩu trang, thực hiện giãn cách…

Câu chuyện về việc ủng hộ Quỹ̷ v̷accine phòng c̷hống dịch̷ bệnh̷ C̷OVID-19 và các hoạt động từ thiện̷ b̷ị gián đoạn khi bà Phạm Thị Liên, nãy giờ vẫn ngồi bên lắng nghe chồng, nhỏ nhẹ: “Chúng tôi có chút lòng, không đáng kể gì”…

“Trông những người quá khổ, người đi nhặt rác, trẻ con còn đập lợn ủng hộ. Mình có, mình nên ủng hộ. Có nhiều ủng hộ nhiều, có ít ủng hộ ít. Ông thì ai kêu gọi đóng góp là ông đi luôn, như thế cũng mãn nguyện”- bà Liên nói.

Tinh thần lao động, sự cống hiến và tấm lòng của ông Lộc và bà Liên đã trở thành niềm tự hào của các con cháu trong gia đình, là động lực để các con, cháu – trong đó có nhiều người công tác trong các đơn vị đang tham gia phòng c̷hống dịch̷ bệnh làm tốt hơn nữa công việc của mình.

Dù đã ở tuổi xưa nay hiếm nhưng ông Lê Văn Lộc và bà Phạm Thị Liên luôn trăn trở Mình có thể làm gì để góp sức cho cuộc c̷hiến c̷hống lại dịch̷ bệnh của cả nước?

Chị Lê Thị Kim Anh, con gái thứ 2 của ông Lộc cho biết: “Cụ cũng rất thấu hiểu cái vất vả của những người chiến̷ s̷ĩ tuyến đầu c̷hống dịch̷ thế nên khi cụ đề xuất với con cháu là cụ muốn ủng hộ thành phố và quỹ phòng c̷hống dịch̷ thì gia đình, con cháu ủng hộ cụ luôn.

Đây cũng là niềm tự hào của con cháu với bố mẹ chúng tôi, thế nên là gia đình rất là ủng hộ, góp một phần nhỏ bé cùng thành phố nhanh đẩy lùi dịch̷ bệnh, để cho cuộc sống mọi người sớm trở lại bình thường”.

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hải Phòng, đến thời điểm này, TP Hải Phòng đã tiếp nhận hơn 250 tỷ đồng từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân… ủng hộ phòng c̷hống dịch̷ bệnh. Những tấm lòng nhân ái như ông Lê Văn Lộc, bà Phạm Thị Liên và các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm, người dân trên địa bàn TP Hải Phòng là sự động viên, cổ vũ to lớn để các y bác sĩ, lực lượng công an, bộ đội… vững vàng nơi tuyến đầu c̷hống dịch̷ bệnh./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *