Mèo hoang nhờ đúng người để an tâm qua kỳ sinh nở, hạ sinh một lứa con bụ bẫm

Yvonne là một nhân viên văn phòng. Khi cô đang trên đường đi làm thì gặp một con mèo hoang có bụng bầu rất lớn. Con mèo rất thân thiện và ngồi bên ngoài tòa nhà văn phòng, kêu meo meo với những người bước vào. Có thể là dự cảm sắp làm mẹ, nó ngay lập tức dụi mặt vào bất cứ ai chú ý đến mình.

May mắn thay khi nó đã tìm đến Yvonne và văn phòng Holmes & Marchant Shanghai. Những nhân viên ở đây sẵn sàng cung cấp cho mẹ bầu những điều kiện cần thiết để nó có thể “vượt cạn” thành công. Nhân viên tại văn phòng còn quyết định gọi cô nàng là Boba vì quá… tròn!

“Cô mèo kêu meo meo như thể đang yêu cầu sự giúp đỡ cho các con và chính bản thân mình”, Yvonne chia sẻ.

“Chúng tôi đã tạo một không gian riêng cho Boba trong một phòng họp trống. Mọi người còn chuẩn bị cả hộp đi vệ sinh, bộ ga giường cao cấp và thức ăn (cá ngừ đóng hộp, cá tươi, sữa) mà mèo ưa thích.”

Trong quá trình ở văn phòng chờ sinh con, Boba thân thiện với tất cả mọi người và có vẻ rất hài lòng về địa điểm an toàn này. Sau một đêm bão lớn, sáng hôm sau các nhân viên đến làm việc và bất ngờ khi thấy Boba đã sinh tới 8 bé mèo con đáng yêu.

Mèo con sơ sinh khi mới chỉ vài giờ

Boba kiệt sức nhưng vẫn cho con bú và vệ sinh cho các con. Cô nàng sinh được 4 trai và 4 gái.

Boba là một bà mẹ trẻ rất trách nhiệm. Các em bé đều còn nhỏ và ban đầu các nhân viên không thể phân biệt được chúng.

Đây là các bé khi đang ngủ. Đang có cả một đội quân đằng sau trông chừng giấc ngủ cho chúng.

Đây là bé Sữa! Bé mèo mũm mĩm và bú nhiều sữa nhất. Ngoài ra, Sữa còn là một người mẫu tiềm năng trong tương lai.

Đây là Trân Châu với đôi chân ngắn đáng yêu.

Sau hai tuần, từng bé mèo con từ từ mở mắt! Đây là Không Đá – chú mèo nhỏ nhất trong lứa.

Đây là Sương Sáo giữ vị trí đầu đàn.

Đây là Pudding và Sữa

Còn đây là bé Oolong

Sữa đang khoe vòng 3

Khi được ba tuần tuổi, tất cả đều đã mở mắt, có thân hình ú nu và mềm mại. Ba tuần tuổi cũng là thời điểm chúng bắt đầu tự ăn.

Khi được bốn tuần, chúng đã học cách sử dụng khay vệ sinh!

Một tháng tuổi, những bé mèo con vẫn thích âu yếm nhau bên cạnh mẹ chúng.

Đây là kẻ cứng đầu nhất – Đường Đen.

Đây là Yến Mạch – một bé mèo năng động hay thẩn thơ.

Khi mèo con tròn một tháng tuổi, các nhân viên chuyển chúng đến một phòng họp lớn hơn để cả mẹ và con có thể tự do di chuyển.

Boba là một người mẹ tốt và biết cách chăm con. Vì là văn phòng làm việc nên các nhân viên đang tìm người nhận nuôi Boba cùng với các con của cô nàng. Hiện tại, Boba cùng các bé vẫn đang tận hưởng không gian thoải mái với sự an toàn tuyệt đối.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *