Hành trình vượt 2000km từ Nam ra Bắc của người dân nghèo: “N̶gã đâu là nhà, ɴgả đâu là giường”

Hành trình gần 2000km của người lao động từ phía Nam về các tỉnh vùng núi phía Bắc đầy gian nan, đôi khi họ chỉ được chợp mắt vài tiếng ngay trên đường để tiếp tục hành trình hồi hương.

Hơn 3h sáng tại khu vực chốt kiểm soát phòng chống dịch cầu Giẽ, lại một đoàn xe máy được lực lượng CSGT phía Hà Nam bàn giao cho Hà Nội.

Để đảm bảo kiểm soát được phương tiện di chuyển và hỗ trợ người dân khi gặp sự cố, lực lượng chức năng đã tách thành các đoàn xe với số lượng từ 100 đến 200 người dân

Ngay sau khi tiếp nhận đoàn tại chốt kiểm soát, lực lượng chức năng lấy thông tin và hướng dẫn mọi người khai báo y tế

Đoàn người trong trang phục áo mưa xếp hàng chờ đến lượt khai thông tin, sau đó tranh thủ nghỉ ngơi để tiếp tục hành trình hơn 100km từ chốt cầu Giẽ tới chốt cầu Trung Hà, giáp ranh với tỉnh Phú Thọ

Sau khi làm xong thủ tục và chờ di chuyển cũng là lúc mọi người tranh thủ ngả lưng sau nhiều chặng đường di chuyển

Họ nằm ngay sát lề đường, chiếc áo mưa che gió được trưng dụng làm chỗ ngả lưng

Chốt kiểm soát tại đây sau khi tạm xong công việc được mọi người tá túc để tránh sương, tránh gió

Một người đàn ông ngủ gục trên chính chiếc xe máy của mình để còn có thể bảo quản hành trang mang theo

Nhằm đảm bảo an toàn để bà con nghỉ ngơi lấy sức và hạn chế di chuyển giữa đêm khuya, lực lượng chức năng đã lên kế hoạch để mọi người di chuyển trong sáng sớm

6h sáng, một vài người đã tỉnh dậy và xuất phát

Với người dân về các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên…, họ được lực lượng CSGT dẫn đường đi theo hướng quốc lộ 1, qua vành đai 3 sang quốc lộ 32, sau đó qua cầu Trung Hà để bàn giao cho tỉnh Phú Thọ

Với người dân có nguyện vọng muốn về các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, lực lượng CSGT hướng dẫn đi theo cung đường khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *