Tái hôn với chồng trẻ, chị gái Ngọc Trinh mỗi tháng lương 500 triệu mới đủ nuôi 2 con

Gợi cảm lấn át cả “nữ hoàng nội y”, nào ngờ hôn nhân cũng vô cùng viên mãn.

Thời gian gần đây, cộng đồng mạng thường xuyên nhắc đến mẹ bỉm sữa duy nhất có thể “lấn át” cả nhan sắc và ngoại hình của Ngọc Trinh mỗi khi đứng chung khung hình. Người đẹp này không ai khác cũng chính là Trần Thị Ngọc Bích – chị gái ruột của “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh.

Sau 1 lần đổ vỡ hôn nhân, Ngọc Bích hiện đang có cuộc sống viên mãn bên ông xã kém tuổi là
ca sĩ Tiêu Quang, thành viên nhóm Vboys đình đám một thời.

Cùng con trai riêng xây dựng gia đình mới, lên chức làm mẹ lần 2 với một tiểu công chúa đáng yêu…

Cuộc sống của Ngọc Bích được các chị em bỉm sữa dành nhiều sự quan tâm. Ngoài chuyện cuộc sống vợ chồng thì cách người đẹp nuôi dạy 2 con và nhan sắc nóng bỏng ở tuổi U40 cũng là điều nhiều người tò mò muốn hỏi bí kíp.

Khi được hỏi về gia đình nhỏ của mình và cuộc sống hiện tại, Ngọc Bích không ngại chia sẻ nhiều điều, đặc biệt là không giấu được niềm hạnh phúc, tự hào khi nhắc đến các con.

Vừa bận rộn kinh doanh lại chăm con nhỏ, chị phân chia thời gian thế nào cho con cái hay có sự giúp đỡ từ vú em không?

Đúng là nếu chỉ hai vợ chồng chăm con lại còn tất bật với công việc lại còn quán xuyến nhà cửa thì vợ chồng mình không kham nổi. Vì vậy mặc dù chăm sóc con thì vẫn là mình và ông xã trực tiếp làm nhưng bên cạnh đó cũng có sự giúp đỡ của vú em. Có vú em thì bố mẹ cũng đỡ một phần vất vả và con cũng không bị phụ thuộc hay bám bố mẹ quá nhiều.

Nhờ vậy mà vợ chồng mình vẫn có thời gian “hâm nóng” tình cảm hay dành cho nhau những chuyến du lịch ngắn ngày mà vẫn yên tâm về con.

Trong gia đình chị thì ai sẽ là nguồn thu nhập chính? Một tháng hai vợ chồng sẽ chi tiêu có em bé và cũng bận chăm con thì có thể nói ông xã là người tạo ra thu nhập chính trong gia đình.

Nhà mình thì mỗi tháng doanh thu phải trên 500 triệu đồng mới đủ chi tiêu các khoản từ sinh hoạt phí, mua sắm và nuôi con. Còn cụ thể con số thì cũng không nói được vì mỗi tháng doanh thu lời lỗ sẽ khác nhau và thu chi cũng chỉ ở mức ước tính thôi.

Lấy chồng trẻ, đến giờ con đã gần 1 tuổi, anh đã thuần thục những việc của ông bố bỉm sữa chưa?

Đây là đứa con đầu tiên của anh, vì vậy cũng không tránh khỏi những bỡ ngỡ và thiếu kinh nghiệm chăm em bé sơ sinh. Nhưng mình nhìn thấy được anh đã cố gắng rất nhiều, vì yêu thương vợ con nên anh luôn tự tìm hiểu, tự học cách chăm con mà không cần đến sự chỉ dẫn của vợ.

Đến bây giờ, những công việc liên quan đến con gái nhỏ như: thay tã, dỗ con ngủ, cho con ăn,chơi với  con, giữ con… Chồng mình đều làm được hết.

Nhiều người vẫn nghĩ phụ nữ trước hay sau khi sinh con cũng sẽ trải qua giai đoạn trầm cảm do tâm sinh lý thay đổi. Chị đã qua 2 lần làm mẹ, có lần nào chị rơi vào tình trạng này không?

Mình cảm thấy bản thân mình rất may mắn vì luôn có chồng ở cạnh nên không phải rơi vào tình trạng đó. Lúc nào anh cũng quan tâm, chăm sóc và còn động viên tinh thần vợ. Thậm chí có những lúc đi công việc vắng nhà, anh cũng liên tục gọi điện thoại, nhắn tin vì sợ vợ ở nhà chăm con sẽ buồn.

Các mẹ trẻ bây giờ thường rất chú trọng đến phương pháp dạy con từ nhỏ. Người thì chọn phương pháp dạy con kiểu Nhật, có người lại chọn kiểu Mỹ… với chị thì thế nào?

Thật ra mình nghĩ đã làm mẹ, bất cứ người mẹ nào cũng muốn những điều tốt nhất cho con mình, ai cũng muốn con khỏe mạnh, phát triển cả thể chất lẫn trí tuệ. Vì vậy mà mình cũng có tìm hiểu, nhưng mình không áp dụng 1 phương pháp nào cụ thể mà có sự chọn lọc. Cái nào phù hợp với cách nuôi con của mình, thấy hay và tốt cho con thì mình áp dụng

Con gái chị có dễ trong chuyện ăn uống không? Bé có quấn bố mẹ hay thuộc tuýp em bé “dễ chịu”?

Trộm vía là bé nhà mình rất dễ từ ăn uống đến giấc ngủ. Không giống những em bé khác, con gái mình tự giác lắm, không quấy khóc và làm bố mẹ mất thời gian trong việc ru ngủ. Con biết giờ nào là ngủ, giờ nào là được chơi, cứ đúng giờ đặt lên giường là ngủ. Bé nhà mình cũng quấn bố lắm, thích chơi với bố, được cái rất ngoan nên ai cũng yêu.

Đặc biệt là con gái có sở thích nghe nhạc thiềng hoặc nhạc Phật khi ngủ, điều này làm cho vợ chồng mình hạnh phúc rất nhiều vì con đã hướng Phật từ nhỏ.

Các mẹ trẻ cũng hay trao đổi về việc nâng ngực sau khi hết cho con bú vì nuôi con bằng sữa mẹ thì vòng 1 không tránh khỏi chảy xệ. Chị có nghĩ đến việc can thiệp dao kéo không?

Mình là người chuộng vẻ đẹp tự nhiên và cũng muốn mọi thứ được tự nhiên nhất. Vì vậy, mình luôn cố gắng chăm sóc bản thân từ những phương pháp làm đẹp tự nhiên, không nghĩ đến chuyện sẽ dao kéo đâu. Một phần là vì cho con bú là hình ảnh rất thiêng liêng gắn kết mẹ và con nên vì con mà có xấu chút mình cũng bằng lòng. Ngoài ra, ông xã mình cũng rất sợ vợ có chuyện gì không may nếu can thiệp phẫu thuật thẩm mĩ nên anh cũng không bao giờ muốn mình cải thiện bằng cách đó.

Nhiều cặp vợ chồng thường bắt đầu xa cách, lười gần gũi vì bận chuyện con cái. Chị và ông xã có như vậy hay có quy tắc nào để chuyện vợ chồng vẫn luôn nồng nhiệt?

Mình không biết các cặp vợ chồng khác thì thế nào. Với vợ chồng mình, tình yêu trước và sau hôn nhân, kể cả khi đã có con thì vẫn luôn mới. Mỗi ngày với hai đứa đều như đang là ngày Valentine. tụi mình ngoài chữ “nghĩa” thì vẫn luôn có cách làm cho đối phương không bị nhàm chán, vẫn yêu nhau rất nhiều và mỗi ngày vẫn luôn tìm thấy những điều mới mẻ của nhau.

Thấy chị cũng hay cho con gái lên sóng nhưng con trai lại xuất hiện ít hơn?

Ai có con gái cũng biết rằng con gái là được mẹ làm điệu, được mẹ thích chăm chút và khoe hơn là bé trai. Ngoài ra là vì con gái mình còn nhỏ nên mình thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu của con hơn. Còn con trai thì đã đến tuổi hiểu biết, có những cái là quyền riêng tư, nhiều khi bé cũng không thích chụp hình hay đăng hình đâu. Mình rất tôn trọng con nên chỉ những dịp đặc biệt mới cho con lên sóng.

Đặc biệt là anh hái rất thương em, thông minh, hiểu chuyện nên việc mẹ hay đăng hình em còn
khiến con rất thích vì em gái được khen xinh khiến anh hai cũng tự hào.

Vợ chồng chị có kế hoạch sẽ có thêm con không?

Mình nghĩ chuyện con cái là “của trời cho”, vì vậy mà vợ chồng mình cũng không có kế hoạch hay dự tính nào cả, cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên. Có điều là sau lần làm mẹ thứ 2 này, Mình cảm nhận được gia đình ngày càng viên mãn, ông xã yêu mình còn nhiều hơn lúc chưa cưới… Vì vậy nếu nói kế hoạch có lẽ sẽ là những chuyến du lịch lãng mạn của hai vợ chồng thôi  (cười).

Mẹ bỉm 2 con nhưng dạo gần đây, mỗi lần xuất hiện cạnh em gái là mọi người lại khen chị sexy, đẹp “lấn át” cả Ngọc Trinh, chị nghĩ sao về điều này?

Mình phải cảm ơn mọi người vì đã dành lời khen cho mẹ bỉm như mình. Nhưng thật ra chị em mình không bao giờ nghĩ ai hơn ai hay vẻ ngoài thế nào. Mình đẹp lên từng ngày cũng nhờ em gái mình có công lớn luôn tư vấn, giới thiệu sản phẩm tốt, phù hợp để mình sử dụng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *