Tự động xin từ thiện, cô gái trở mặt chê quà ít: “T mà biết ít như này cho t cũng không thèm, ai ăn ai đừng”

Cô gái được nhận phần quà từ thiện gồm 5kg gạo, 10 gói mỳ, 20 quả trứng, 1 chai dầu ăn, 1 chai nước mắm, 2 lạng ruốc, 1 túi lạc và 1 gói muối vẫn chê ít.

Trong những ngày TP.Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội với khẩu hiệu “ai ở đâu ở yên đó”, nhiều người dân lâm vào cảnh thiếu ăn do thất nghiệp và thời gian giãn cách kéo dài. Tuy nhiên, nhiều tổ chức, mạnh thường quân đã kịp thời hỗ trợ gạo, thực phẩm thiết yếu giúp bà con yên tâm ở nhà chống dịch, không ai bị bỏ lại phía sau. Song không phải ai cũng biết trân trọng phần quà từ thiện mình nhận được trong thời điểm dịch bệnh khó khăn, điển hình như cô gái trong câu chuyện dưới đây.

Phần quà không hề nhỏ.

Mới đây, một mạnh thường quân không khỏi bức xúc trước thái độ của một cô gái trẻ sau khi nhận được phần quà cứu trợ mùa dịch. Theo chủ nhân bài viết, quà từ thiện bao gồm 5kg gạo, 10 gói mỳ, 20 quả trứng, 1 chai dầu ăn, 1 chai nước mắm, 2 lạng ruốc, 1 túi lạc và 1 gói muối. Tuy nhiên, thay vì nhận được lời cảm ơn thì cô gái này lại bĩu môi chê ít. “Em cho vậy thà không cho còn hơn, này ai ăn ai không hả em?”, người này nói.

Thái độ của cô nàng khiến nhiều người ngán ngẩm.
Cuộc hội thoại khiến nhiều người bất bình.

Được biết, cô gái này là người chủ động liên hệ với đội thiện nguyện để xin hỗ trợ lương thực. Trước thái độ khó ưa này, phía mạnh thường quân cũng thẳng thắn nói: “Cuộc sống không ai có trách nhiệm phải giúp người khác cả, mà họ làm bằng tấm lòng của mình. Chị nhận rồi xin đừng nói lời cay đắng!”

Phản ứng từ cư dân mạng.

Ngay sau khi chia sẻ lên mạng, bài đăng tải nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Hầu hết mọi người đều bất bình trước thái độ vô ơn của cô gái trẻ. Trong khi ngoài kia có biết bao hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ thì người này lại “ăn xin còn đòi xôi gấc”, muốn được hỗ trợ cả lương thực lẫn tiền. Số khác nghi vấn cô gái cố tình chê quà từ thiện để câu view, câu like trên mạng xã hội.

Trang Facebook của cô gái này nghi vấn là tài khoản câu like.

Một số bình luận từ cư dân mạng:

“Được voi đòi Hai Bà Trưng!”

“Còn bao nhiêu người ở nhà cả bao gạo còn chưa nhận được kìa.”

“Mình đi nhận từ thiện đợt công đoàn huyện phát thì chỉ có 1 chai dầu ăn, 1 chai nước mắm, 3kg gạo, 4 gói mỳ tôm. Được 1 túi mang về mà quý như vàng vò thời điểm đó đang bị nợ lương.”

“Tình hình là có rất nhiều nhà không hề khó khăn nhưng lên xin vậy chủ yếu là mong có phong bì. Cô gái này nhà một mẹ một con mà đã được nhiều nơi cho vậy là thừa đồ ăn luôn… Đúng là làm ơn mắc oán!”

Hiện bài chia sẻ vẫn đang được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên nhiều hội nhóm và trở thành đề tài bàn tán xôn xao.

Nguồn: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *