Xin tiền khắp VN, cô gái t𝘩iếu má𝘶 𝘯ão đã đến Phú Yên lại giở trò cũ: ‘Chắc sắm vàng ăn Tết’

Cô gái tự nhận mắc bệnh t????iếu má???? ????ão được cho đã xuất hiện ở Phú Yên và vẫn đi xin tiền ở các quán ăn, quán cà phê. Hành động của cô nàng rất đáng bị lên án và là bài học cảnh giác cho nhiều người.

Sống ở đời, lòng trắc ẩn là điều rất đáng quý và mọi người được hướng đến để biết san sẻ với những mảnh đời khó khăn xung quanh. Thử tưởng tượng thế giới sẽ ki????h khủ????g ra sao nếu con người lạnh lùng, trơ lì trước ????ỗi đa???? của người khác. Tuy nhiên, điều gì cũng phải có những mặt trái, đôi khi lòng trắc ẩn không đi kèm tỉnh táo sẽ dễ dẫn đến việc vị lừ???? gạ????, kẻ gia???? vịn vào để trục lợi.

Nói điều này bởi một năm trở lại đây xuất hiện cô gái trẻ có gương mặt ưa nhìn, thường đi đến các quán ăn lề đường hay quán cà phê để xin tiền chữa bệnh t????iếu má???? ????ão. Mới đây, theo thông tin được đăng tải trên mạng xã hội, cô gái này đã “phượt” từ TP.HCM ra Phú Yên và bắt đầu hành trình xin tiền.

Theo đó, cô gái này đội mũ len trùm kín tóc, mặc bộ quần áo tay dài và cầm tấm biển đi xin tiền ở một quán cà phê tại ngã tư Duy Tân – Nguyễn Huệ, TP. Tuy Hòa (Phú Yên).

Cô gái xuất hiện ở Phú Yên. (Ảnh Internet)

“Thấy chị bị bệnh thương quá mà không biết có nên cho tiền để chị ấy sắm thêm vàng không mọi người nhỉ?”, người đăng tải tấm hình có ý “bóng gió” trước hành động lừa gạt của cô gái xin tiền.

Thường xuất hiện ở những quán nhậu ven đường, cô gái này cầm theo tấm biển: “Tôi bị bệnh t????iếu má???? ????ão, tôi xin tiền để điều trị bệnh. Anh chị giúp đỡ tôi ạ”. Dĩ nhiên với cô gái trẻ có má lúm đồng tiền, gương mặt cũng ưa nhìn nên thời gian đầu hẳn cũng kiếm được kha khá. Bằng chứng là loạt ảnh cô gái này chạy xe sang, vào tiệm vàng mua vàng từng được lan truyền và khiến cộng đồng mạng tá hỏa. Hóa ra đằng sau vẻ ngoài bệnh tật đáng thương là một cô gái lành lặn, thậm chí chẳng hề thiếu thốn như nhiều người lầm tưởng.

Cô từng bị bóc phốt đi xe sang, sắm vàng. (Ảnh Internet)

Cũng có ý kiến thắc mắc: “Ủa chắc chị ý không chơi facebook hả ta, không hề biết mình đã nổi tiếng?”. Phải nói thời gian gần đây hình ảnh của cô gái này được chia sẻ nhiều ở mạng xã hội như cách để cảnh giác mọi người, tránh phung phí lòng trắc ẩn không đúng người đúng việc. Chưa kể hành trình đi xin tiền của cô gái cũng được ví von như “đi khắp Việt Nam”, nửa tháng trước còn ở TP. HCM, nay cô nàng đã có mặt ở Phú Yên.

Ở đời, các cụ hay dạy “của cho là của nợ”, khi bạn chìa tay nhận một món đồ từ vật chất cho đến tinh thần từ người khác cũng có nghĩa là đã “mắc nợ”. Từ nợ tiền cho đến nợ nghĩa và quy luật có vay có trả cũng rất sòng phẳng. Bởi thế nhiều người luôn cố gắng sống sòng phẳng, không phải nợ nần nhau điều gì. Huống hồ, cô gái ở đây còn rất trẻ, chẳng rõ có bệnh tình gì không hay là thói lười biếng nhưng thích hưởng thụ nên bày trò gạt người để trục lợi. Với một người bình thường ở độ tuổi đó là dư sức tìm được việc lương thiện, đủ kinh phí nuôi sống bản thân.

Cô từng bị bóc phốt đi xe sang, sắm vàng. (Ảnh Internet)

Cực chẳng đã, chỉ có người già trẻ nhỏ cơ nhỡ hay người tàn tật mới xin tiền từ thiên hạ để sống qua ngày. Thậm chí, có những trường hợp tuy khó khăn nhưng vẫn biết giữ tự trọng, xin nhường cơ hội nhận tiền cứu trợ cho mảnh đời khó khăn hơn.

Câu chuyện của cô gái giả bệnh, kiếm tiền từ lòng thương của mọi người như hồi chuông cảnh tỉnh đến chúng ta. Thương người, mủi lòng là tốt nhưng cũng phải biết tỉnh táo, suy xét liệu đối tượng nhận trợ giúp có xứng đáng hay không. Đôi khi vì theo cảm xúc dẫn dắt, chúng ta lại phí tiền phí sức như “nuôi” kẻ lưng dài vai rộng trong khi ngoài xã hội còn muôn vàn hoàn cảnh đáng được giúp đỡ hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *