Nữ lễ tân khách sạn HN sinh con da tối màu, tóc xoăn, 10 năm sau nổi tiếng ở Mỹ

Khi chào đời, bé Lucy không chỉ khiến nhiều người bất ngờ với cân nặng hơn 4kg mà còn sở hữu đôi chân dài đặc biệt.

Lucille Bui Reilly – cô bé lai Việt – Mỹ 10 tuổi có lẽ không còn là cái tên xa lạ trong giới mẫu nhí Việt. Với giải nhất cuộc thi tìm kiếm gương mặt đại diện của nhãn hàng vào tháng 4/2017, Lucy đã nhận được nhiều sự chú ý của các nhãn hàng.

Lucy gây thương nhớ với vẻ đẹp lai Việt Mỹ.

10 tuổi với chiều cao nổi bật 1m62 cùng gương mặt lai Tây xinh xắn, gương mặt chuẩn V-line, đôi mắt sâu hút tựa thiên thần, cô nàng mẫu nhí này được rất nhiều các nhãn hàng, thương hiệu thời trang trẻ em săn đón, tham gia trong một loạt các chương trình Vietnam Junior Fashion Week, Vietnam International Fashion Week, Vietnam Kids Fashion Week, Shanghai Fashion Week….

Không chỉ vậy, Lucy còn tạo được dấu ấn trong làng thời trang Mỹ vào tháng 7/2019. Với chiếc áo dài trắng thanh lịch, dịu dàng của người con gái Việt, Lucy thu hút ánh nhìn của mọi người khi lần đầu tiên đặt chân lên thảm đỏ của cuộc trình diễn thời trang lớn thường niên Fashion Parade Atlanta do tạp chí Child Model Magazine của Mỹ tổ chức tại Atlanta, bang Georgia.

Tuy nhiên, để có mặt trên đời với những thành công như ngày hôm nay, quá trình mang bầu và đi sinh bé Lucy của chị Huyền Bùi có vô vàn những kỷ niệm đến giờ không thể quên.

Tổ ấm nhỏ của chị Huyền hiện tại ở trời Tây.

Chị Huyền cho biết, chị sinh ra ở Hà Nội và lập gia đình với ông xã người Mỹ Steve Reilly tại đây vào năm 2004. Hiện tại, tổ ấm nhỏ của chị có 2 con gái, Betty (14 tuổi) và Lucy (10 tuổi). Vợ chồng chị cùng các con sinh sống tại Hà Nội nhưng đến tháng 8 vừa rồi, cả gia đình đã sang Mỹ định cư để 2 con được làm quen với môi trường học tập ở Mỹ.

“Năm 1997, chồng mình sang Việt Nam công tác. Khi ấy, anh làm cho hãng hàng không United Airlines của Mỹ và nghỉ tại Khách sạn Metropole nơi mình làm nhân viên lễ tân. Sau lần hẹn hò café duy nhất, anh quay về Mỹ và 2 người không liên lạc gì với nhau.

Một năm sau, một người bạn của anh sang Việt Nam nghỉ tại khách sạn và đưa mình địa chỉ email của anh để liên hệ. Từ đó, cả 2 bắt đầu liên lạc qua email và điện thoại suốt 7 năm. Năm 2003, anh khăn gói trở lại Việt Nam. Vợ chồng mình tổ chức lễ cưới vào tháng 10/2004”, chị Huyền nhớ lại.

Sau khi kết hôn, chị Huyền lần lượt sinh hai bé gái năm 2006 và 2009. Lucy là con gái út trong gia đình và xuất hiện hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch của vợ chồng chị. Chị Huyền kể, bé Betty mới 3 tuổi, chị chưa hề có dự định sinh con thứ 2 vội vì muốn dành thời gian cho con đến khi vào cấp 1.

Tuy nhiên, sự xuất hiện bất ngờ của Lucy khi chị đang ở Guatemala – nơi ông xã làm việc khiến chị bất ngờ không biết phải làm sao. Sau khi hỏi ý kiến chồng, nhìn thấy niềm vui của anh cùng câu nói động viên “không sao, em đừng lo, mình sẽ sinh con và sẽ vẫn chăm được cả Betty” khiến chị yên tâm, bớt lo lắng phần nào.

Vợ chồng chị mang bầu bé Lucy hoàn toàn ngoài kế hoạch.

Mang bầu Lucy ở Guatemala là giai đoạn rất khó khăn của chị Huyền vì chị bị nghén kinh khủng. Chưa kể kèm đau dạ dày nghiêm trọng khiến chị rất khó ăn uống và khó chịu trong người. Trong khi đó, chị vẫn phải làm các việc cơm nước chợ búa và đưa đón con gái lớn đi học.

“Bình thường thì những việc này không là gì nhưng khi đau dạ dày thì quả thật rất kinh khủng. Dù mình nghén ghê gớm thế nhưng thai vẫn phát triển tốt khi mình đi khám bác sĩ nên thấy yên tâm.

Chồng mình rất đồng cảm với vợ nên bất cứ khi nào mình nói không thể đưa đón con được, anh lại đi đưa đón thay dù rất bận công việc. Mình đọc sách thấy bảo uống nước dừa sẽ giúp giảm đau dạ dày lúc mang thai, mình bảo là anh tìm mua bằng được mấy quả dừa về uống”, chị Huyền cười.

4 tháng đầu vô cùng khó khăn khi đau dạ dày không ăn uống được gì nên chị Huyền không tăng cân nhiều. Nhờ uống vitamin theo đơn của bác sĩ kèm sắt nên thai nhi vẫn phát triển tốt. Sang tháng thứ 5, mọi thứ trở lại bình thường, ăn uống ngon miệng trở lại, chị ăn nhiều rau, thịt bò và uống thêm sữa. Nhờ đó, cả thai kỳ Lucy chị chỉ tăng khoảng 10kg.

Mặc dù mang bầu ở Trung Mỹ nhưng khi sinh chị Huyền về Việt Nam sinh tại Bệnh viện Việt Pháp. Chị Huyền chia sẻ, chị đi sinh Lucy có rất nhiều kỷ niệm vui và đáng nhớ. Tuy 3h chiều bị đau bụng nhưng chị vẫn bình tĩnh chờ ông xã đi đón con đi học về và tranh thủ tắm vừa làm dịu cơn đau lại vừa cảm thấy sạch sẽ.

Có kinh nghiệm sinh lần đầu ăn no bị khó chịu khi sinh nên lần này chị không ăn tối trước khi đi đến viện, để cho dạ dày rỗng giúp sinh con dễ dàng. Đi sinh vào giờ cao điểm, không thể đi nhanh, trong khi đó chị cứ đau 10 phút một cơn khiến ông xã ngồi bên cạnh lái xe lo ngay ngáy. Lúc đỗ xe trước cửa bệnh viện, anh mới thở phào nhẹ nhõm hô “Thôi thế là đến nơi rồi, nhẹ hết người” vì anh sợ chị đẻ rơi trên ô tô không biết đỡ đẻ ra sao.

Lucy chào đời được khen vì có đôi chân dài đặc biệt.

“Lucy sinh ra nặng 4,06kg, chân dài đặc biệt và nặng hơn chị Betty tới 4 lạng. Lucy lúc sinh ra không trắng trẻo như chị gái mà màu da tối hơn, tóc lại xoăn và có nhiều ánh đỏ. Các bác sĩ phải ồ lên “đúng con gái bố đây rồi”. Không chỉ vậy, Lucy còn có một lúm đồng tiền giống ông xã mình”, chị Huyền chia sẻ

Đôi chân dài và gương mặt lai Tây xinh đẹp không chỉ giúp Lucy tỏa sáng ở Việt Nam mà còn ở sàn catwalk Mỹ.

Tuy sinh con ở Việt Nam nhưng chị Huyền không kiêng cữ sau sinh như truyền thống của các mẹ Việt. Sau sinh chị còn được mẹ chồng chia sẻ rất nhiều kinh nghiệm nuôi 9 con của bà cho chị. Mặc dù có kinh nghiệm chăm con nhưng bé Lucy lười ăn và rất khó trong chuyện ăn uống nên chị Huyền cũng vất vả nhiều. May mắn bé vẫn tăng cân đều và đặc biệt chiều cao phát triển rất tốt. Hiện nay bé 10 tuổi cao 1m62 và rất xinh đẹp là niềm tự hào của vợ chồng chị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *