Chán biệt thự mặt phố, đại gia Việt “rủ nhau” về quê làm nhà tranh mái ngói tiền tỷ

Những ngôi nhà vườn độc đáo với không gian sống xanh, thoáng đãng đang là lựa chọn hoàn hảo cho những đại gia Việt muốn xây dựng “căn nhà thứ 2″.

Ngôi nhà trên đỉnh núi ở ngoại thành Hà Nội: Cá đầy ao, vườn đầy hoa trái

Cách trung tâm Hà Nội khoảng 30 phút di chuyển nhưng căn nhà nằm ở núi Sơn Đồng (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) của gia đình chị Thanh Nhàn như một thế giới khác, tách biệt hoàn toàn với nhịp sống tấp nập của đô thị.

Căn nhà có tuổi đời hơn 10 năm được chú ruột của chị Nhàn là một nhà điêu khắc tự tay quy hoạch, xây dựng từ năm 2005. Sau một thời gian dài bỏ không, vợ chồng chị Nhàn về đây trùng tu lại thành “căn nhà thứ 2” để gia đình về đây nghỉ ngơi thư giãn dịp cuối tuần.

Do nhà 3 gian nằm ở khu đất trên đỉnh núi thôn Sơn Đồng, trong xóm núi đường thôn loanh quanh chỉ xe nhỏ đi được, vì thế, nơi đây vẫn còn rất nguyên sơ.

Toàn bộ công trình có 2 hạng mục lớn là nhà sàn và nhà ba gian. Trước nhà ba gian, chị Nhàn thiết kế thêm bể cá Koi.

Khu vực bếp nướng BBQ được cải tạo thêm phù hợp cho những buổi dã ngoại cuối tuần của gia đình.

Tổng thể diện tích của 2 căn nhà cùng khuôn viên trên núi khoảng 3000m2. Theo chị Nhàn, trong 6 năm để trống, nhiều hạng mục, công trình đã xuống cấp. Khi tiến hành cải tạo, cấu trúc của ngôi nhà sàn vẫn được giữ nguyên vẹn và được chị bố trí thêm công năng sử dụng để phù hợp với cuộc sống hiện đại.

Do nhà 3 gian nằm ở khu đất trên đỉnh núi thôn Sơn Đồng, trong xóm núi đường thôn loanh quanh chỉ xe nhỏ đi được. Vì thế, nơi đây vẫn còn rất nguyên sơ. Tận dụng điều này, khi cải tạo ngôi nhà, chị Nhàn vẫn sử dụng vật liệu chính là gỗ.

Căn “nhà cấp 4” trên đỉnh đồi khu vực Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Tự nhận là người “cải tạo nhà theo cách không giống ai” chị M.P chủ nhân khu nhà nằm trên đỉnh đồi khu vực Hàm Thuận Nam, Bình Thuận cho biết đã bắt đầu đặt nền móng xây dựng ngôi nhà cách đây 12 năm, Đến nay, chị cũng không nhớ rõ đã trải qua bao lần tu sửa nhưng mỗi lần cải tạo, căn nhà lại trở nên hoàn thiện theo đúng mong muốn hơn.

Căn nhà nằm trên đỉnh đồi cao khoảng 10m so mực nước biển.

Tận dụng vị trí vắng vẻ và khoảng không gian rộng, ngập tràn cây xanh trên đỉnh đồi, cao khoảng 10m so với mực nước biển, cách bãi biển khoảng 200m, chị M.P xây dựng căn nhà theo đúng tiêu chí “Sống cùng thiên nhiên”. Chị phân loại rác thải và tái sử dụng mọi vật liệu mà vẫn đủ độ “chất” cho mọi ngóc ngách từ phòng ngủ đến khu sinh hoạt chung.

Để đi sát thông điệp sống xanh và tiết kiệm, tất cả các phòng đều được thiết kế với rất nhiều cửa sổ đón ánh sáng và khí trời tự nhiên, không gắn máy lạnh mà chỉ có quạt kèm mùng chống muỗi, cây xanh trong toilet và phòng tắm, cũng như có khá nhiều phòng có cả một mảng sân vườn riêng để tắm lộ thiên với nắng gió mây trời.

Cảnh quan từ trong nhà đến sân vườn được chủ nhân tự dựng bản vẽ và thiết kế và tận dụng đội ngũ xây dựng là thợ ở địa phương.

Không gian xanh tách khác biệt với nhịp sống và khói bụi thành phố.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *